**(1613 – Ạ57) TIẾN BƯỚC
(Họa bài TIẾP BƯỚC của TruongVu)
Trường đời luôn giử vững đôi chân,
Tiếp bước cha anh chẳng ngại ngần;
Hiện tại nguồn vui hòa nắng tỏa,
Tương lai rạng rở tiếng lòng ngân.
Không mơ thụ hưởng đời tiên cảnh,
Chỉ ước đủ gan quét bụi trần;
Khắp nước dân vui càng hạnh phúc,
Mong toàn nhân loại thắm tình thân! .
Phương Minh(9/12/2016)
1697(1613, A57, B27)
______________________________
· Haiphong, Hải Phòng · 9/12/2016
CẤT BƯỚC
Sông đời trải bước vững bàn chân
Rực rỡ ngàn hoa nở thắm ngần
Ngẩng mặt trời cao màu nắng tỏa
Nghiêng mình đất rộng tiếng lòng ngân
Anh hùng quả quyết rời tiên cảnh
Dũng khí hiên ngang quét bụi trần
Thoả chí tang bồng riêng một cõi
Trông về đất mẹ ngóng tình thân .
TruongVu
18-11-2015
(1607) NHÂN CÁCH VĨ NHÂN
1690(1607, A56, B27)
(1543) SỐNG VĂN MINH
(1543) SỐNG VĂN MINH
Dân thành, tỉnh phải sống văn minh,
Hành xử sao cho thật nghĩa tình;
Đáng để dân vùng xa học hỏi,
Nước ngoài quí mến Việt Nam mình!
Phương Minh (12/2010)
1625(1543, A55, B27)
*2016 : 23/10 (483)
(1519) HOC LUYỆN VÀ CỐNG HIẾN
(1519) HỌC LUYỆN VÀ CỐNG HIẾN
Con đường học luyện rộng thênh thang,
Bền chí theo … lòng, óc mở mang!
Vì nước dân toàn tâm cống hiến,
Đó là nghĩa vụ thật vinh quang!
Phương Minh (11/1986)
*2016 : 5/10 (478)
(1501) DO CHÍ DÂNG HIẾN
*(1491 – A55) TRẢI RỘNG TÌNH NGƯỜI
*(1491 – A55) TRẢI RỘNG TÌNH NGƯỜI
Thi nhân cứ mãi ước mơ xa,
Luôn muốn tình người trải rộng ra:
Xung đột, chiến tranh,… luôn vắng bóng,
Phồn vinh, hạnh phúc,… khắp muôn nhà,
Hòa bình các nước vui gìn giữ,
Công lý muôn dân yêu thiết tha,…
Được thế, loài người ai cũng hưởng:
Thiên đường ngay tại trần gian ta!
Phương Minh (8/2016)
*2016 : …/8 – *2017 : 11/2 (565), 16/10
(1460) LÀM LỢI QUÊ HƯƠNG
(1460) LÀM LỢI QUÊ HƯƠNG
Những gương tỏa sáng giữa đời thường,
Học được, làm theo, lợi khó lường!
Hạnh phúc nào hơn khi biết rõ:
Mình làm được việc lợi quê hương!
Phương Minh (12/1976)
*2016 : 27/5 (397)
(1453) XA QUÊ HƯƠNG
(1453) XA QUÊ HƯƠNG
Người bình thường sống xa quê hương,
Từng kỷ niệm xưa gợi nhớ thương!
Mọi việc buồn, vui nơi xứ mẹ,
Tưởng quên rồi mà vẫn còn vương!
Phương Minh (4/2016)
(1371) GẶP TRAI KHÉO LỪA
(1371) QUEN TRAI KHÉO LỪA
Gái kén chồng quen trai khéo lừa,
Thông minh, thận trọng cũng bằng thừa!
Lọt vào giữa bẫy còn chưa biết,
Muốn thoát bẩy, tình cứ dây dưa!
Phương Minh (11/1978)
(1367) TÌNH RUỘT THỊT
(1367) TÌNH RUỘT THỊT
Tình thương ruột thịt quí làm sao,
Trần thế còn gì sánh được nào?!
Khi biết có liên quan huyết thống,
Độ thâm tình thể hiện càng cao!
Phương Minh (7/1973)
(1334) CỐNG HIẾN CẢ ĐỜI
(1334) CỐNG HIẾN CẢ ĐỜI
Người đủ tâm, tài khó kiếm thay,
Tài cao, tâm tốt tìm càng gay!
Họ yêu dân nước, vì nhân loại,…
Cống hiến cả đời, lòng chẳng thay!
Phương Minh (9/1981)
*2016 : 12/5 (376)
(1330) GƯƠNG VÌ ĐỜI
(1330) GƯƠNG VÌ ĐỜI
Những người ôm mộng sống vì đời,
Mà chẳng may không gặp được thời!
Công họ tạo tuy chưa lớn lắm,
Gương vì đời vẫn sáng ngời ngời!
Phương Minh (9/1981)
*2015 : 13/12 (255)
(1298) TIẾP BƯỚC CHA ANH
(1298) TIẾP BƯỚC CHA ANH
Người ham cống hiến chẳng nề chi,
Tiếp bước cha anh vẫn cứ đi!
Còn hạnh phúc nào so sánh được,
Góp công giúp nước vượt gian nguy!
Phương Minh (5/1974)
(1294) QUYẾT ĐÒI ĐỘC LẬP
(1294) QUYẾT ĐÒI ĐỘC LẬP
Đã chọn đường đi đúng đắn rồi,
Tự do, độc lập quyết đòi thôi!
Đừng vì gian khổ mà chùn bước,
Khi hận xâm lăng vẫn sục sôi!
Phương Minh (3/1972)