(1360) NHỚ TÌNH XƯA
(1360) NHỚ TÌNH XƯA
Ngồi một mình nhìn cảnh lá rơi,
Còn ai nghe mà thốt nên lời?!
Người ta đă nở sang thuyền khác,
Mình nhớ tình xưa suốt cả đời!
Phương Minh (3/1974)
(1360) NHỚ TÌNH XƯA
Ngồi một mình nhìn cảnh lá rơi,
Còn ai nghe mà thốt nên lời?!
Người ta đă nở sang thuyền khác,
Mình nhớ tình xưa suốt cả đời!
Phương Minh (3/1974)
(1354) SỐNG ĐƠN THÂN
Dang dở đường tình đã mấy lần,
Giờ đành cam sống cảnh đơn thân;
Đi thêm bước nữa làm sao dám,
Mong sống quen… bớt buồn khổ dần!
Phương Minh (1/2016)
(1342) NGƯỜI HOÀN HẢO
Mẫu người hoàn hảo kiếm đâu ra?
Càng quyết tìm càng thấy mãi xa!
Chợt tỉnh, biết mình theo ảo mộng,
Đành quay về thực té thôi mà!
Phương Minh (5/1966)
(1340) CHIÊM NGƯỠNG NHAU
Nữ nhân và kể cả nam nhân,
Cơ thể cả hai đẹp tuyệt trần;
Chiêm ngưỡng lẫn nhau vẻ đẹp ấy,
Khiến đời nhân thế vui vô ngần!
Phương Minh (9/1964)
(1326) CHỌN NGƯỜI YÊU
Chọn người yêu hợp ý, cần thay!
Càng kiếm tìm càng thấy quá gay!
Nêu chuẩn cao làm sao kiếm được,
Coi chừng bị ế … nếm chua cay!
Phương Minh (8/1973)
*(1325 – A39*) TAN VỠ MỘNG YÊU
( Họa bài “Tình thơ EM & TÔI” của Nguyên Nhật
Cứ tưởng cùng nhau thỏa mộng vàng,
Ngờ đâu người lại nỡ sang ngang;
Tình xưa tan biến miền phiêu lãng,
Nghĩa củ hòa theo nổi phũ phàng.
Đã quyết chạy theo tình phóng đãng,
Lại còn đeo đuổi cảnh giàu sang;
Mộng yêu tan vở buồn lai láng,
Giúp hiểu thêm sâu cỏi địa đàng..
Phương Minh (30/11/2015)
__________________________
Tình thơ EM & TÔI
(Nđt& lưu thuỷ đối , độc vận)
Nhớ mãi lần trao gởi mộng vàng
Nhưng rồi bỏ lỡ chuyến đò ngang
Giờ đây kẻ dạo miền phiêu lãng
Lại có người đan mảnh phũ phàng
Chỉ tại lòng mơ tình phóng đãng
Hay vỉ dạ ước cảnh giàu sang
Từ khi đẫm giọt buồn lai láng
Mới hiểu niềm đau cõi địa đàng ./.
Nguyên Nhật
30/11/2015
*(1325 – A38) THÊM BẠN HIỀN
Bạn hiền khó kiếm cũng cam đành,
Tìm cả đời đâu đạt mộng lành!
Giành lợi khiến tình mau sút giảm!
Tranh danh làm nghĩa mất đi nhanh!
Mình thua tài bạn nên tìm, học,
Bạn vượt chí mình chớ ghét, ganh!
Quí bạn, bạn thường yêu quí lại,
Ước mơ thêm bạn càng mau thành!
Phương Minh (29/11/2015)
*2017 : 6/11
(1316) BÌNH ĐẲNG GIỚI
Bình đẳng nam, nữ là tối cần,
Vợ, chồng nhờ đó thêm tình thân;
Vợ tôi, chồng chúa mau từ bỏ,
Trước chẳng quen, sau thích ứng dần!
Phương Minh (9/1976)
*2016: 14/6 (411)
(1313) KHUYÊN BẠN GÁI
Sao cứ bảo không thích lấy chồng?
Dối lòng như thế có nên không?!
Sống đời đơn lẻ buồn ray rức,
Nên nói sao cho thật với lòng!
Phương Minh (7/1978)
*(1310 – A23*) KHI HẾT ĐÀN ÔNG
(Hoa lại bài KHI KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG của Nguyên Nhật)
Khi nào thế giới hết đàn ông,
Còn đối tượng đâu để chọn chồng?!
Khổ bởi đơn thân khi gió lộng,
Buồn vì lẻ bóng lúc mưa đông!
Cả ngày thui thủi sầu cô đọng,
Suốt tối lơ mơ ngó khắp phòng..
Những lúc sóng tình cuồn cuộn dậy,
Mộng tình không thỏa đáng buồn không?!
Phương Minh (8/10/2015)
________________________
KHI KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG
( Cảm tác từ bài thơ “THẾ GIỚI HẾT ĐÀN ÔNG” của Võ Văn Lễ )
Đến khi thế giới hết đàn ông
Kiếm ở đâu ra một tấm chồng
Thiếu nữ đơn lòng đêm gió lộng
Giai nhân lẽ gối tối mưa đông
Bờ môi nhạt sắc sầu cô đọng
Mái tóc phai hương lặng lẽ phòng
Nếu lỡ lúc tình đang dậy sóng
Hỏi rằng như thế có buồn không ?
Nguyên Nhật
8/10/2015
(1310) KHÔNG THÍCH LẤY CHỒNG
Không thích lấy chồng… thật vậy không?
Hay là nén khổ mãi trong lòng?!
Gái không chồng khổ, buồn thê thảm,
Đơn lẻ mà vui khó thể mong!
Phương Minh (6/1974)
*2015 : 22/10 (276)
(1306) SẬP BẪY TÌNH
Chỉ thầm yêu chưa được ai yêu,
Kinh nghiệm yêu đương chẳng mấy nhiều;
Nên nhớ trường tình nhiều cạm bẫy,
Coi chừng sập bẫy rối trăm điều!
Phương Minh (11/1974)
(1301) LÀM QUEN
Tìm người hợp ý để làm quen,
Thỏa ý được nhanh càng đáng khen!
Phần lớn kết thân do lợi, lộc,
Quen người nhân nghĩa đáng mừng nghen!
Phương Minh (11/1974)
(1293) BUỒN THẢM THÊ
Nguồn vui nhân thế lắm người chê,
Sống đời đơn lẻ buồn thảm thê!
Không hưởng công khai đành hưởng lén,
Giấu, không giấu được, lộ càng quê!
Phương Minh (3/1973)
(1287) PHÁ GIA CAN
Hạnh phúc nhà người đang ngập tràn,
Đừng xen vào để phá gia can!
Vì tình, vì lợi,…hay thù oán,
Ác với người mình cũng bất an!
Phương Minh (5/1976)
*2015 : 9/9 (250)