1749(A69) ĐÓN TÂN NIÊN

Nhà nhà nô nức đón tân niên,
Rộn rã niềm vui khắp mọi miền;
Ngỏ hẹp hoa tươi nhìn thích thật,
Đường dài cảnh đẹp thấy mê liền.
Thanh bình đón Tết thêm cao hứng
Độc lập vui Xuân sướng tựa tiên;
Nam, Bắc, Trung cùng mừng năm mới
Muôn đời hạnh phúc hưởng triền miên!
Phương Minh (1/1976)
1749(1653, A69, B27)
*2017 : 25/1 (549)

1736(A61) NHANH BƯỚC TIẾN XA

1736(A61) NHANH BƯỚC TIẾN XA

Nghênh đón nàng Xuân dạo mọi nhà,
Quê, thành nhộn nhịp rực cờ hoa;
Mong nhìn ổn định toàn nhân loại,
Ước thấy phồn vinh khắp nước ta.
Nước mạnh, dân thêm giàu ý chí,
Dân giàu, nước cứ mạnh dần ra;
Bước sang năm mới chân thành chúc:
Nước Việt Nam vững bước tiến xa !
Phương Minh (1/2014)

1736(1648, A61, B27)

*2017: 3/1(534)

 

 

*(1648 – A59*) MỪNG TẾT DƯƠNG LỊCH

*(1648 – A59*) MỪNG TẾT DƯƠNG LỊCH
MỪNG năm mới rực sắc, hương hoa,
TẾT đến bừng vui khắp nước nhà;
DƯƠNG thế phồn vinh thay lạc hậu,
LỊCH trình phát triển tránh can qua.
VỮNG tâm góp sức mong dân lợi,
BƯỚC thẳng không hề ngại nẻo xa;
TIẾN tới toàn dân cùng giúp nước,
.NHANH giàu trên thế mạnh dần ra!
Phương Minh (12/2016)
1734(1648, A59, B27)

*2016: 31/12(533)

(1646) HƯỞNG CHÂN HẠNH PHÚC

(1646) HƯỞNG CHÂN HẠNH PHÚC
Hòa bình, thịnh vượng khắp năm châu,
Lễ, tết chẳng cần ai chúc đâu!
Chân hạnh phúc không mong vẫn có,
Toàn nhân loại thụ hưởng bền lâu!
Phương Minh (12/2000)
1731(1646, A58, B27)

*(1485 – A54*) QUÀ NGÀY 8/3

*(1485 – A54) QUÀ NGÀY 8/3

(Họa bài HỌP BÀN 8/3 của Khuyết Danh)

Giới nam ngồi lại thử bàn đi!
Ngày tám tháng ba tặng thứ gì?
Một bó hoa tươi đâu tốn nhỉ,
Mấy tờ bạc chẵn có hao chi?
Được lòng nữ giới là hơn vậy,
Thích chí nam nhân cũng bởi vì:
Dù trách người đời bày lắm chuyện,
Nhìn nàng vui chàng vẫn cười hi!
Phương Minh (7/3/2016)

_______________________________________

HỌP BÀN 8/3

Ơ nầy các cụ hãy bàn đi
Cái vụ ngày mai tính kiểu gì
Nữa cắc không còn đau đớn nhỉ
Đôi hào chẳng có nhẹ nhàng chi
Người rên khổ lắm là sao vậy
Kẻ khóc nghèo hơn cũng bởi vì
Phụ nử hay đòi hoa với quả
Thôi cười một tiếng khỏi buồn …hi…
_______________Khuyết Danh 7/3/2016

KHÔNG THOÁT

Không thóat cơ mà vẫn cố đi
Quà mua cho đủ chớ kêu gì
Trà thơm mổi buổi đôi bình rót
Rướu ám bao ngày nữa chén chi
Ngõ dưới hồ sâu ông hãy nhớ
Nhà trên nệm ấm cụ nên vì
Tai nghe có thủng ghi vào nhé
Kẻo lở mai nầy khóc cũng hi
_______________Sông Quê Sông Quê

*(1339 – A43) TƯƠNG LAI RỰC SÁNG

*(1339 – A43) TƯƠNG LAI RỰC SÁNG
Năm mới tương lai rực sáng ra,
Niềm vui tràn ngập khắp muôn nhà;
Đời dân phấn khởi trong hạnh phúc,
Vận nước vững bền trước phong ba.
Đoàn kết giúp dân mau giàu mạnh,
Quyết tâm đưa nước tiến dần xa;
Chúc cho tất cả cùng vui hưởng:
Năm mới tương lai rực sáng ra!
Phương Minh (12/2015)

*2015 : 31/12 (300)

 

(1339) QUEN CHÚC NHAU

(1339) QUEN CHÚC NHAU
Năm mới người đời quen chúc nhau,
Chúc luôn khỏe mạnh, sống sang giàu,…
Phần đông quên chúc điều nhân nghĩa,
Đạo đức làm sao chẳng giảm mau?!
Phương Minh (12/1986)

*2015 :29/12 (299)

*2016 :3o/12 (532)

(1064) QUYẾT CHÍ TẠO DỰNG

(1064) QUYẾT CHÍ TẠO DỰNG
Ba ngày Tết mới trôi nhanh qua,
Tổ quốc lại cần đến chúng ta!
Quyết chí, kiên tâm cùng tạo dựng:
Tương lai cường thịnh, rực màu hoa!
(2/1989)

*2017: 31/1 (454)

 

(1047) CHỜ XUÂN ĐẾN

(1047) CHỜ XUÂN ĐẾN

(Họa lại bài”ĐÔNG TÀN” của Dung Muecke)

Ai cũng muốn đông sớm lụi tàn,
Khiến thời tiết lạnh càng mau tan.
Thành, quê rộn rip chờ xuân đến,
Tràn ngập niềm vui, không tiếng than!
(22/1/2015)

ĐÔNG TÀN
Chỉ ước hàn đông chóng lụi tàn
Cho mùa tuyết phủ chóng mau tan
Xuân về nở nụ đâm chồi biếc
Khởi sắc vần thi hết thở than
Dung Muecke (21.01.15)