(1631) ƯỚC MONG HÒA BÌNH
(1632) ƯỚC MONG HÒA BÌNH
Mong cho thế giới được hòa bình,
Từng bước dần xa cảnh chiến chinh!
Những kẻ ác, tham tan mộng ước,
Toàn nhân loại chung sống thân tình!
Phương Minh(10/1977)
1716(1632, A57, B27)
(1632) ƯỚC MONG HÒA BÌNH
Mong cho thế giới được hòa bình,
Từng bước dần xa cảnh chiến chinh!
Những kẻ ác, tham tan mộng ước,
Toàn nhân loại chung sống thân tình!
Phương Minh(10/1977)
1716(1632, A57, B27)
(1630) PHẢI SỚM DỪNG TAY
Cắt xén tiền dân dồn túi riêng,
Chính là tội ác rất cần kiêng!
Hốt tiền phi pháp xài sao ổn?,
Phải sớm dừng tay mới khỏi phiền!
Phương Minh(10/1977)
1714(1630, A57, B27)
(1629) DÂN RẤT HAM
Việc lợi nước, quan kiên quyết làm,
Dân theo quan, khổ vẫn đành cam!
Vì khi nước lợi, dân càng lợi,
Sáng rực tương lai, dân rất ham!
Phương Minh(10/1977)
1713(1629, A57, B27)
(1628) CHỬI, CHÊ NGƯỜI
Nhìn đời bằng cặp mắt bi quan,
Không chửi chê, cũng cứ trách than!
Vô tư nhận xét càng rõ thấu:
Người hơn mình đang sống tràn lan!
Phương Minh(10/1977)
1712(1628, A57, B27)
(1627) DÂN CHƯA THẤY LỢI
Dân luôn quan trọng thuộc hàng đầu,
Nghịch ý dân là chẳng được đâu!
Những chủ trương dân chưa thấy lợi,
Ép dân làm, dân thuận, còn lâu!
Phương Minh(10/1977)
1711(1627, A57, B27)
(1625) NẾU KHÔNG TỈNH NGỘ
Lòng ác, tham làm quan xấu, hư,
Việc công xem nhẹ, nặng riêng tư!
Nếu không tỉnh ngộ, dừng tay lại,
Khó khỏi vào lao gỡ lịch đừ!
Phương Minh(10/1997)
1709(1625, A57, B27)
(1623) QUÊN NHÂN ĐỨC
Danh, lợi, quyền,… mà bảo chẳng ham,
Dối lòng như thế nghe sao kham?!
Đừng vì ham mà quên nhân, đức,
Biến mình thành những kẻ ác, tham!
Phương Minh (10/1996)
1707(1623, A57, B27)
(1620) SAY MEN ĐỜI
Men đời ai cũng quá ham say?
Dù sướng, khổ, buồn, vui,…đổi thay;
Say cứ say sao cho đời lợi,
Hại đời nhân cách giảm càng gay!
Phương Minh (10/1996)
1704(1620, A57, B27)
*2017: 7/1(538)
(1619) NGUỒN VUI TUYỆT VỜI
Người nào cũng muốn có bạn đời,
Tâm đồng, ý hợp trong từng lời;
Luôn luôn hòa thuận và hạnh phúc,
Chung hưởng nguồn vui thật tuyệt vời!
Phương Minh (10/1996)
1703(1619, A57, B27)
(1617) QUÊN CHỮ NHẪN
Trò hư quy trách nhiệm cho thầy,
Thầy giảm uy ai thông cảm đây?!
Dạy học mà quên đi chữ “nhẫn”,
Dễ gì không vướng sót sai đầy!
Phương Minh (12/1995)
1701(1617, A57, B27)
(Họa bài TIẾP BƯỚC của TruongVu)
Trường đời luôn giử vững đôi chân,
Tiếp bước cha anh chẳng ngại ngần;
Hiện tại nguồn vui hòa nắng tỏa,
Tương lai rạng rở tiếng lòng ngân.
Không mơ thụ hưởng đời tiên cảnh,
Chỉ ước đủ gan quét bụi trần;
Khắp nước dân vui càng hạnh phúc,
Mong toàn nhân loại thắm tình thân! .
Phương Minh(9/12/2016)
1697(1613, A57, B27)
______________________________
· Haiphong, Hải Phòng · 9/12/2016
CẤT BƯỚC
Sông đời trải bước vững bàn chân
Rực rỡ ngàn hoa nở thắm ngần
Ngẩng mặt trời cao màu nắng tỏa
Nghiêng mình đất rộng tiếng lòng ngân
Anh hùng quả quyết rời tiên cảnh
Dũng khí hiên ngang quét bụi trần
Thoả chí tang bồng riêng một cõi
Trông về đất mẹ ngóng tình thân .
TruongVu
18-11-2015