*(0109 – A15) HAI THỨ TÌNH YÊU

*(0109 – A15) HAI THỨ TÌNH YÊU
Yêu nước, dân và yêu toán, thơ,
Hai tình yêu quyện chặt không ngờ!
Toán khơi động não làm dân sáng,
Thơ gợi khai tâm giúp nước nhờ!
Thiếu toán, thiếu luôn nguồn vui, hứng,
Xa thơ, xa cả dịp say, mơ !
Đời tôi không tách rời thơ, toán,
Nhớ toán, thơ làm tôi ngẩn ngơ !
Phương Minh(8/1975)
( Bài thơ dùng quá nhiều điệp tự. Tác giã muốn chỉnh lại nhưng
do vốn từ còn quá kém nên chưa chỉnh được. Rất mong được
các thi hữu giàu vốn từ góp ý chỉnh lại bài thơ. Mong lắm thay!)

 11/1 , 16+17/2, 4/5 (161)

 

 

 

**(0109 – B13) TÂM TÌNH

**(0109 – B13) TÂM TÌNH

*Thơ, toán là nguồn vui của tôi,
Từ lâu theo đuổi lắm công rồi !
Làm sao có thể quên đi được ?
Xa toán, thơ buồn chán chết thôi !

*Vợ dể quên mà thơ, toán không,
Thiếu toán, thơ ray rức trong lòng!
Thôi thì bạn chớ khuyên tôi bỏ,
Mặc kệ thằng tôi mang tiếng ngông!

*Một kiếp người nào đáng chi đâu?
Ước mơ chưa thỏa đã bạc đầu !
Nếu không phát kiến thêm cái mới,
Tầm hiểu, nhin đâu thể rộng,  sâu!

*Mê toán mà còn mê cả thơ,
Thân nhân bè bạn đều không ngờ !
Nhiều người cứ hỏi : Vì sao thế ?
Tôi bảo rằng : Cứ hỏi toán, thơ ?

 (1/1972)*

4/5 (162)

*2016 : 27/5 (398)

*2016 :  13/7

 

**(0109 – B05*) VIẾT THÊM NỮA!

**(0109 – B05*) VIẾT THÊM NỮA!

*Viết thêm nữa! Hãy viết nhiều thêm nữa!
Viết cho đời không thiếu áng văn hay!
Viết cho mình cởi mở nỗi chua cay,
Và độc giã càng vui khi thưởng thức!

*Viết thêm nữa cho thỏa lòng căm tức,
Viết cho phường tàn bạo đọc thêm đau!
Viết cho tình đồng loại được đề cao,
Viết thúc khách anh hùng mau chổi dậy!

*Viết thêm nữa cho toàn dân đều thấy,
Viết phơi bày mọi áp bức, bất công!
Viết nung sôi những bầu máu anh hùng,
Viết thức tỉnh những ai còn say ngũ!

*Viết thêm nữa! Thế vẫn còn chưa đủ!
Viết kêu dân vùng dậy chống ngoại xâm,
Viết sao cho sai, đúng không ai lầm,
Viết góp phần giành tự do, độc lập!

(3/1961)