(1014) HÀNH VI ÁC NHÂN
(1014) HÀNH VI ÁC NHÂN
Cấm vận là hành vi ác nhơn,
Khiến người khốn khổ, tạo thù hờn,…
Sao không lựa chọn cách nào khác,
Thể hiện tâm, tài tốt, giỏi hơn?!
Phương Minh (9/1988)
(1014) HÀNH VI ÁC NHÂN
Cấm vận là hành vi ác nhơn,
Khiến người khốn khổ, tạo thù hờn,…
Sao không lựa chọn cách nào khác,
Thể hiện tâm, tài tốt, giỏi hơn?!
Phương Minh (9/1988)
(1013) CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Năm mới đến, xin chúc mấy lời:
Niềm vui tràn ngập trong tình người,
Hòa bình, an lạc,…toàn thế giới,
Khắp cả năm châu rộn tiếng cười!
(1/2006)
31/12 – 20/2 –
8/2 (310), 31/12(532)
29/1 (552)
(1012) PHỦ NHÂN CÔNG XƯA
Hay, dở gì cũng đã tạo nền,
Đều là công lớn, chớ nên quên!
Công xưa : phủ nhận là vô phép,
Không có xưa, nay khó tiến lên!
Phương Minh (12/1965)
(1011) HAM LỢI, DANH
Ham lợi, danh,…đâu ai khác ai,
Là do nhân tính, chẳng gì sai!
Người tâm thiện, giử tròn nhân cách,
Kẻ ác tranh giành, tạo họa tai!
Phương Minh (12/1973)
(1010) HIỂU Ý THƠ ->TT010, 011
Đọc thơ hiểu hết ý người làm.
Tưởng dễ mà là việc khó kham!
Những ý thơ nằm ngoài tự nghĩa,
Hiểu chưa thấu đáo cũng đành cam!
17/2, 6/4 (122)
(1009) KHOE GIỎI
Thứ nào cũng giỏi có ai đâu?
Nhiều kẻ ham khoe nghe phát rầu!
Giỏi một thứ thôi mà đã khó,
Giỏi nhiều thứ quá, có còn lâu!
Phương Minh (4/1965)
(1008) CÀNG VỮNG TÂM
Giữ độc lập và chống ngoại xâm,
Giao cho Cộng sản chẳng lo lầm!
Suốt đời cống hiến không nề khổ,
Đươc họ giữ nước càng vững tâm!
Phuong Minh (3/1979)
(1007) CHẲNG AI KHI
Đa nguyên, đa đảng để làm gì?
Đấu đá, tranh quyền có được chi?
Độc đảng tuy còn nhiều thiếu sót,…
Bảo toàn độc lập chẳng ai khi!
Phương Minh (5/2013)
(1006) DỂ MẤT CHỦ QUYỀN
Đa nguyên, đa đảng chẳng nên đâu,
Các đảng tranh nhau rối ngút đầu;
Độc lập, chủ quyền càng dể mất,
Mất đi rồi… nhục, khổ dài lâu !
Phương Minh (5/2007)
(1005) CHÍ TÌNH CỐNG HIẾN
Góp công xây dựng đời hăng say,
Nhìn nước, dân phát triển mỗi ngày;
Còn hạnh phúc nào hơn thế nữa,
Chí tình cống hiến quý, cần thay!
Phương Minh (5/2012)
*Tốt, xấu,…quanh ta nhiều lắm mà,
Khách quan, bình tỉnh mới nhìn ra:
Góp công tích cực càng thêm lợi,
Chê, chán đời, hạnh phúc mãi xa…!
*Ta lánh đời, đời phiền trách ta,
Những gì xã hội làm thêm ra;
Đời và ta vẫn cùng chung hưởng,
Cứ hưởng không làm kỳ lắm mà !
*Đời muốn ta chung sức với đời,
Giúp đời thêm vẽ đẹp ngời ngời!
Biết bao người góp công không nệ,
Từng đạt đến nhân cách tuyệt vời !
*Đời có rất nhiều thứ đẹp, hay,
Người yêu đời hạnh phúc nhiều thay!
Ai quen nhìn thấy đời đáng chán,
Hạnh phúc vào tay cũng vụt bay… !
Phương Minh (10/2004)
*2015 : 10/2
*2016 : 18/5 (385A)
(1004) THÀNH NHÂN VÀ THÀNH DANH
Thành nhân rồi, mới dể thành danh,
Học, luyện kiên tâm mộng ắt thành!
Những kẻ háo danh, nhiều tham vọng,
Nếu không đạt lợi : mộng tan tành!
(7/1964)
(1003) HẠNH PHÚC VÀ KHỔ ĐAU
Mọi người chân thật sống vì nhau,
Hạnh phúc không mong vẫn đạt mau!!
Sống với nhau ham giành tư lợi,
Cuộc đời sao khỏi ngập khổ đau?!
Phương Minh (7/1973)
*2016 : 18/5 (386)
(1002) NHIỄM ÁC, XẤU
Nếu thấy óc, lòng nhiễm bẩn nhơ,
Phải mau gột rửa, chớ nên lờ!
Loài người đâu phải là tiên thánh,
Ác, xấu nhiễm sâu hại khó ngờ!
Phương Minh (2/1969)
(1001) CHO VÀ NHẬN
Sống là cho, chẳng nhận riêng mình,
Ham nhận nhiều thiên hạ dể khinh!
Nhân cách thêm cao nhờ cống hiến,
Hòa vào đời sống thật chân tình!
Phương Minh (7/1965)