(1293) BUỒN THẢM THÊ
(1293) BUỒN THẢM THÊ
Nguồn vui nhân thế lắm người chê,
Sống đời đơn lẻ buồn thảm thê!
Không hưởng công khai đành hưởng lén,
Giấu, không giấu được, lộ càng quê!
Phương Minh (3/1973)
(1293) BUỒN THẢM THÊ
Nguồn vui nhân thế lắm người chê,
Sống đời đơn lẻ buồn thảm thê!
Không hưởng công khai đành hưởng lén,
Giấu, không giấu được, lộ càng quê!
Phương Minh (3/1973)
(1291) BẮT CHƯỚC NGƯỜI
Thấy người làm bắt chước làm theo,
Phần lớn thảm bại, tai họa đeo!
Người khởi đầu nghề, thường thắng lớn,
Người làm theo vỡ nợ, thêm nghèo!
Phương Minh (2/2010)
(1290) LÀM KHỔ NGƯỜI
Làm khổ người mà vui thỏa thê,
Vậy là thất đức rất đáng chê!
Có tâm tốt chẳng ai thích vậy,
Lỡ vậy, lòng họ hối hận ghê!
Phương Minh (2/2010)
(1248) THẬT LÀ HẠNH PHÚC
Nước mình, mình phải thật tâm yêu,
Cùng góp công không nệ ít, nhiều!
Nhìn thấy nước mình đang vững tiến,
Thật là hạnh phúc biết bao nhiêu!
Phương Minh (8/2015)
*2017 : 8/11
(1244) NỐI LẠI TÌNH XƯA
Nối lại tình tan vở đã lâu,
Coi chừng sanh rối càng thêm rầu!
Đã từng chung sống mà không hợp,
Nay muốn thuận hòa chẳng dể đâu!
Phương Minh (3/1979)
(1241) NHỚ TÌNH XƯA
Cứ ngỡ tình xưa tan vỡ lâu,
Có ai còn nhớ làm chi đâu?!
Mổi khi nhớ đến tình xưa ấy,
Lại gợi niềm vui lẫn nỗi sầu!
Phương Minh (3/1979)
(1201) TAO TIỀN LỆ QUÍ
Gương giành độc lập được đề cao,
Dân Việt Nam hân hạnh biết bao!
Đuổi ngoại xâm không còn quá khó,
Tạo thành tiền lệ quí làm sao!
Phương Minh (8/2015)
(1192) NHỚ NGƯỜI XƯA
Tưởng đã quên mà cứ nhớ hoài,
Óc, tim còn mãi bóng hình ai?!
Vừa quên, chợt nhớ, quên đâu dể?
Ai muốn quên, quên được, mới tài!
Phương Minh(3/1974)
(1171) DẦN XA NHÂN NGHĨA
Tranh lợi, quyền,… xâu xé lẫn nhau,
Khiến tình người giảm quá ư mau!
Phần đông sống dần xa nhân nghĩa,
Rồi trách đời lắm cảnh khổ đau!
Phương Minh (3/1973)
(1133) NHỚ ĐƠN PHƯƠNG
Tình đầu tan vỡ chàng còn mơ :
Gặp lại người xưa, thỏa mộng chờ,…!
Vẫn biết không bao giờ thỏa mộng,
Một mình chàng nhớ nàng đâu ngờ ?!
Phương Minh (6/1973)
(1121) HAI CÁCH NHÌN ĐỜI
Những kẻ bi quan nhìn cuộc đời,
Thấy toàn xấu, dở… chê tơi bời !
Lạc quan cảm nhận đời luôn đẹp,
Khen ngợi đời hấp dẫn, tuyệt vời,… !
Phương Minh (7/2015)
*2015 : 31/7 (226)
(1101) ĐỔ VỞ TÌNH ĐẦU
Người trước chê người sau lại yêu,
Có gì đâu phải khổ đau nhiều!
Tình đầu đổ vở may hay rủi,
Chờ một thời gian … rỏ mọi điều!
Phương Minh (9/1964)
(1036) VUI VÀ BUỒN
Thiên hạ thường vui … khoe với nhau,
Không khoe tài giỏi cũng khoe giàu!
Khoe làm ăn lớn, khoe thăng chức,…
Sao chẳng buồn… đạo đức giảm mau?!
(7/2009)
*2015 : 17/1 ,
(1035) ĐƯỢC NHẮC NHỞ
Được người nhắc nhở là hên mà,
Việc đúng làm thêm, sai tránh xa!
Lời nhắc chói tay, chưa thật đúng,
Bình tâm nghe, chớ vội phiền hà!
(10/2011)
*2015 : 18/1
*2016: 14/7 (452)
(1033) BỎ CHỒNG
Có chông say xỉn, lại còn ghen,
Trước thấy khổ nhiều, nay đã quen!
Muốn dứt dường tơ mà chẳng nỡ,
Bỏ chồng không phải dể đâu nghen!
Phương Minh (8/1977)