*(1325 – A33) Ý ĐỒ BÀNH TRƯỚNG

*(1325 – A33) Ý ĐỒ BÀNH TRƯỚNG
Quen làm càn, lập luận loanh quanh,
Đường lưỡi bò trơ trẽn nổi danh!
Đảo Việt đừng mong thâm độc chiếm,
Biển Đông đâu dể nhẫn tâm giành!
Bản đồ thế giới in đầy đủ,
Tư liệu năm châu ghi rỏ rành!
Trung quốc làm sao đủ chứng lý,
Ý đồ bành trướng dể chi thành?!
Phương Minh (23/11/2015)

*2015 : 29/11 (289)

*2016: 1/7 (440)

 

*(1325 – A32) TRANH HƠN NHAU

*(1325 – A32) TRANH HƠN NHAU
Do dùng bạo lực tranh hơn nhau,
Nhân loại đắm chìm trong khổ đau!
Tạo lắm tang thương vì háo thắng,
Gây nhiều tai họa bởi tranh giàu!
Hòa bình, muốn hưởng, làm sao thỏa?
Hạnh phúc, mong tìm, khó đạt mau!
Phân cực, đối đầu,… nên đoạn tuyệt,
Không thì bất hạnh mãi về sau!
Phương Minh (23/11/2015)

*2015 : 23/11 (286)

 

 

 

*(1325 – A31) KHỔ VÌ BÀNH TRƯỚNG

*(1325 – A31) KHỔ VÌ BÀNH TRƯỚNG
Mong một ngày mai có đổi đời,
Ý đồ bành trướng thành xa vời!
Ước mơ chiếm biển tan theo gió,
Tham vọng hiếp người sớm bốc hơi!
Thế giới cùng nhau vui hạnh phúc,
Toàn cầu chung sức tạo an ngơi!
Bọn ham bành trướng còn hăng máu,
Nhân loại làm sao sống thảnh thơi ?!
Phương Minh (18/11/2015)

2015 : 14/12 (296)

 *2016: 6/7 (445)

 

*(1325 – A30) THOÁT ĐỜI NÔ LỆ

*(1325 – A30) THOÁT ĐỜI NÔ LỆ
Nghỉ kỷ càng ngao ngán cảnh đời,
Người làm tất bật, kẻ rong chơi!
Giàu sang dư của xài phung phí,
Nghèo khổ thiếu ăn đói tả tơi!
Áp bức, bất công chưa xóa sạch,
Tự do, độc lập kiếm tàn hơi!
Ước mong mau thoát đời nô lệ,
Dân nước mình được sống thảnh thơi!
Phương Minh (5/1965)

*2015 : 20/12 (292)

 *2016 : 1/5 (348)

 

 

*(1325 – A29) SỐNG AN LÀNH

*(1325 – A29) SỐNG AN LÀNH
Cuộc đời lắm kẻ tỏa mùi tanh,
Mộng ước bon chen khó đạt thành!
Dẩu biết hư danh mà chẳng tránh,
Dù nghi ảo vọng vẫn ham tranh.
Nghĩa nhân xã hội nhiều người lánh,
Lợi lộc trần gian lắm kẻ giành.
Đời rất cần ta ra sức góp;
Rồi cùng chung hưởng mới an lành!
Phương Minh (4/1985)

*2015 : 22/12 (297)

*2016 : 23/5 (396)

*2016 : 13/7

*(1317 – A28*) NHỚ THƯƠNG

*(1317 – A28*) NHỚ THƯƠNG

(Họa bài DỖ VỢ của Nguyên Nhật)

Khi hồn thơ nhập với hồn trăng,
Nhớ nhớ, thương thương cứ nhập nhằng;
Khổ bởi tình xưa đâu dể lặng,
Buồn vì nghĩa củ vẫn còn giăng.
Câu thề hòa lẩn dòng sông phẳng,
Lời hẹn thấm sâu bãi cát bằng;
Lòng lạnh mong sao trời có nắng,
Để đời bớt khổ bởi mùa băng!

Phương Minh (28/10/2015)

________________________

DỖ VỢ

(NĐT&Độc vận)

Thôi đừng trãi mộng với hồn trăng
Để bóng hình ai mãi nhập nhằng
Lỡ đoản thơ sầu say nốt lặng
Lần cung phím muộn trỗi đàn giăng
Lời mong đắm giữa dòng sông phẳng
Điểm hẹn vùi trong bãi cát bằng
Chẳng lẽ em rời xa vạt nắng
Cho tình lạnh buốt cà mùa băng ./.

Nguyên Nhật
27/10/2015

*2015 : 28/10 (279)

*(1317 – A27*) ƯỚC MONG

*(1317 – A27*) ƯỚC MONG

(Họa bài DỖ VỢ của Nguyên Nhật))

Một mình lẳng lặng ngắm nhìn trăng,
Chợt nhớ đến bao chuyện nhập nhằng;
Ước muốn biển Đông toàn sóng lặng,
Cầu mong dân Việt hết buồn giăng
Bất công thế giới mau san phẳng,
Áp bức năm châu sớm đạp bằng;
Hết cảnh mưa dầm liền đến nắng,
Mừng mùa nắng ấm thế mùa băng!

Phương Minh (27/10/2015)

________________________

DỖ VỢ

(NĐT&Độc vận)

Thôi đừng trãi mộng với hồn trăng
Để bóng hình ai mãi nhập nhằng
Lỡ đoản thơ sầu say nốt lặng
Lần cung phím muộn trỗi đàn giăng
Lời mong đắm giữa dòng sông phẳng
Điểm hẹn vùi trong bãi cát bằng
Chẳng lẽ em rời xa vạt nắng
Cho tình lạnh buốt cà mùa băng ./.

Nguyên Nhật
27/10/2015

*2015 : 27/10 (278)

 

 

*(1314 – A26) TRẬN QUYẾT CHIẾN

*(1314 – A26) TRẬN QUYẾT CHIẾN
Một chín bảy lăm thay sắc cờ,
Khiến bao người cứ ngỡ là mơ!
Toàn dân phấn khởi vui đời đổi,
Khắp nước hân hoan thỏa mộng chờ!
Bè bạn vui lây lòng háo hức,
Quân thù hoảng chạy trí lơ ngơ,
Việt Nam đuổi Mỹ quá nhanh, gọn,
Đạt chiến thắng thần tốc khó ngờ!
Phương Minh (4/1975)

*2015 : 20/12 (294)

*2016 : 2/5 (349), 29/4

*2017 :  29/4 (463)

*(1313 – A25*) NỖI BUỒN NHÂN THẾ

*(1313 – A25*) NỖI BUỒN NHÂN THẾ

( Họa bài HỒN THƠ của Phạm Giao)

Nhìn mấy đám mây trôi lững lờ,
Thi nhân được gợi mở hồn thơ;
Khổ buồn thời trước bay theo gió,
Yếu kém ngày nay khó hửng hờ!
Cuộc sống dân lành mưa nắng giải,
Đổi đời phải khác buổi ban sơ!
Làm sao hết được buồn ray rức :
Ôm ước mơ mà cứ mãi chờ…!
Phương Minh (15/10/2015)

*2015 :

__________________________

HỒN THƠ
  • Một cánh diều đơn cứ lững lờ
    Vi vu tiếng sáo thả hồn thơ
    Vãn thu lá rụng rơi theo gió
    Đông chớm cành trơ lặng hững hờ
    Má thắm phai màu mưa nắng dãi
    Môi hồng tàn úa buổi ban sơ
    Nghe như có tiếng lời ai oán
    Thiếu phụ từng đêm mỏi mắt chờ …

    14 / 10 / 2015
    PHẠM GIAO

 

 

________________________

*(1313 – A24*) HÒA NHẬP VÀO ĐỜI

*(1313 – A24*) HÒA NHẬP VÀO ĐỜI
( Họa bài HON của Nam Thái Dương)
Đời có niềm vui lẫn nỗi buồn,
Tự mình phấn đấu vượt ngoài khuôn:
Đừng nhìn mình thấp ham tâng bốc,
Chớ thấy người cao thích cúi luồn!
Ý tưởng bẫn nhơ nên tẩy sạch,
Hành vi tốt đẹp tránh đành hôn?
Dù cho thiên hạ đầy gian dối,
Vì lợi chung, hòa nhập, chớ chuồn!
Phương Minh(13/10/2015)

*2015 : 13/10 (267)

 

DỐI GIAN

Vét hết niềm vui với nỗi buồn
Đem về trộn dẻo đổ thành khuôn
Phơi khô gác bếp chờ hong khói
Sưởi nắng treo hiên đợi gió luồn
Khoé miệng tình thiu chưa rửa sạch
Quanh mồm ái thúi thủm mùi hôn
Môi thơm cũng lắm điều gian dối
Biết thế nhiều khi muốn bỏ chuồn ./.

Nguyên Nhật
13/10/2015

( BÀI HỌA)

==== SỐ PHẬN====
Cuộc sống khi vui có lúc buồn
Do là số phận đã vào khuôn
Ba chìm vất vả dòng đời tránh
Bẩy nổi long đong bể ái luồn
Buổi ấy tình yêu còn mãn nguyện
Giờ này hạnh phúc đã ly hôn
Ông trời sắp đặt nhân duyên rõ
Ngán ngẩm trần gian chỉ muốn chuồn
13.10.15
THÀNH LONG

SỰ THẬT.
Ngọc hay sẫm vết, chẳng nên buồn.
Vũ trụ , kim hoàn, hẳn có khuôn…!
Chạnh nghĩ nhà cao, đừng ngói cuốn
Vì chưng bão nổi, ắt giông luồn
Sinh thời trẻ nhíp , tu phòng hỗn
Sống tuổi thanh nhàn , học sẽ khôn.
Chẳng thích sau này hay cãi lộn
Cân siêng dạy bảo , chớ nên chuồn.!.
Minh Hiếu 13/10/2015.

Vịt Con
Vãi đất hạt yêu bặt tiếng buồn
Giữ gìn thước ngọc trọn vàng khuôn
Đã đầy nhựa sống căng mơ ước
Cạn kiệt buồn đau khóc cửa luồn
Xuân gọi hè sang say đón rước
Thu về đông lại ngọt môi hôn
Nồng nàn say điệu tình nhân bước
Đắm đuối hương yêu quyết chẳng chuồn.
Hihi. Vịt Con xin góp vui

Dung Nguyen.

Hãy Yêu bằng cả trái tim!

Yêu đương cũng giống cánh chuồn chuồn
Thay đổi theo mùa vẫn hoán luôn
Vui vẻ những khi trời nắng đẹp
Đau sầu là lúc đổ mưa tuôn
Hây hây má đỏ nồng câu ái
Dào dạt môi hồng đượm tiếng hôn
Hãy mặc thế gian đầy biến trá
CHỮ TÌNH BỀN CHẶT đúc thành khuôn!
Họa vui
Dung Nguyen.

 

 

*(1310 – A23)* KHI HẾT ĐÀN ÔNG

*(1310 – A23*) KHI HẾT ĐÀN ÔNG
(Hoa lại bài KHI KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG của Nguyên Nhật)

Khi nào thế giới hết đàn ông,
Còn đối tượng đâu để chọn chồng?!
Khổ bởi đơn thân khi gió lộng,
Buồn vì lẻ bóng lúc mưa đông!
Cả ngày thui thủi sầu cô đọng,
Suốt tối lơ mơ ngó khắp phòng..
Những lúc sóng tình cuồn cuộn dậy,
Mộng tình không thỏa đáng buồn không?!
Phương Minh  (8/10/2015)
________________________

KHI KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG
( Cảm tác từ bài thơ “THẾ GIỚI HẾT ĐÀN ÔNG” của Võ Văn Lễ )
Đến khi thế giới hết đàn ông
Kiếm ở đâu ra một tấm chồng
Thiếu nữ đơn lòng đêm gió lộng
Giai nhân lẽ gối tối mưa đông
Bờ môi nhạt sắc sầu cô đọng
Mái tóc phai hương lặng lẽ phòng
Nếu lỡ lúc tình đang dậy sóng
Hỏi rằng như thế có buồn không ?
Nguyên Nhật
8/10/2015

*(1099 – A22) CẢNH NGỤC TÙ

*(1099 – A22) CẢNH NGỤC TÙ
Lẻng kẻng tiếng còng… lẻng kẻng khua,
Êm! Êm! Chết! Chết! Cai tù hùa…!
Bình! Bình! Bốp! Bốp! Đầu u cụt,
Tẹt! Tẹt! Hư! Hư! Áo rách tưa…!
Đánh đập, rãi vôi nào biết sợ,
Hoan hô, đã đảo chẳng dừng tua!
Ác ôn, giám thị hăng đàn áp,
Bất khuất, tù nhân há nhịn thua?!
(2/1973)

  20/12 (293)

 

*(1098 – A21) HẬN LAO TÙ

 

*(1098 – A21) HẬN LAO TÙ
Bảy năm nếm trải cảnh lao tù,
Nhắc đến càng sôi máu hận thù!
Điện, nước,…khảo tra thù muôn thuở,
Gông , xiềng,…đàn áp hận nghìn thu!
Ác ôn một lủ say mùi máu,
Thâm độc vài thằng giả bộ tu.
Càng nghỉ, càng suy càng thắm thía,
Bảy năm nếm trãi cảnh lao tù!
(2/1973)

 

*(0993 – A20) GHEN

*(0993 – A20) GHEN
Yêu, cần vui hưởng, chớ hờn ghen!
Hờn giận chi cho mắt lắm ghèn!
Chớ sợ người tình gần lửa bén,
Đừng lo kẻ khác tìm nơi chèn!
Ghen nhiều chợt tỉnh càng e thẹn,
Yêu thật thấm tình bớt nhỏ nhen!
Nhân nghĩa xây nền, tình giữ vẹn,
Rượu tình say khước bởi nồng men !
(6/6/2014)

*(0109 – A19) DẶN CON

*(0109 – A19) DẶN CON
Khi lớn lên con phải chọn đường:
Vì dân, vì nước thật lòng thương.
Tự do, độc lập luôn trân trọng,
Tư lợi, hư danh chẳng vấn vương!
Ý chí, tài năng trao luyện mãi,
Tác phong, đạo đức chỉnh tu thường!
Mong con làm đúng như cha dặn,
Nghe, nhớ lời cha thật tận tường !
Phương Minh (5/1970)

*2016: 10/7 (449)